Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1195

Đi Làm Từ Thiện




“Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, Miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” - Châm-ngôn 3:27
“ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” - Giăng 5:29
“ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời” - Rô-ma 2:7
“Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” - 1 Phi-e-rơ 4:19

Tôi trở lại trưa nay làm từ thiện,
Đã mấy năm qua, bận rộn không làm,
Nhưng vẫn nhớ, Lời Thánh Kinh đã phán,
Phải yêu thương, phải giúp đỡ làm lành!

Chúa đã ban cho tôi tràn phước hạnh,
Mấy chục năm qua, đầy đủ mọi đàng,
Tôi thật vui mừng cảm tạ hát vang,
Tôn vinh Chúa, Đấng sẵn ban dư dật!

Tôi tin chắc, chương trình Ngài sắp đặt,
Để cho tôi, làm từ thiện nơi đây,
Giúp người nghèo, kẻ đơn chiếc tháng ngày,
Cho tôi sống, có tình thương đồng loại!

Tôi nhìn thấy, đời còn nhiều ngang trái,
Kẻ giàu nghèo, đều gặp những khó khăn,
Bởi vì đâu? Vì họ chẳng được gần,
Chẳng trông cậy, vào ơn Trời miên viễn!

Chúa nhắc nhở, rằng tôi cần cầu nguyện,
Cho mọi người, già lớn trẻ cùng nhau,
Biết mở lòng, mời Cứu Chúa ngự vào,
Và thay đổi, trọn lòng yêu kính Chúa!

Dầu cuộc sống, có nhiều sự chọn lựa,
Nhưng ý Ngài, là tốt nhất cho ta,
Hãy cùng nhau, làm việc thiện, ban ra,
Vui chia sẻ, chan hòa tình yêu Chúa!

(Mấy năm qua, trưa nay được cơ hội trở lại làm Tangi Food Pantry, giúp những người nghèo đăng vào năm, để họ được nhận trợ giúp thêm thức ăn mỗi tháng trong năm! Cảm tạ Chúa cho cơ hội làm việc thiện này!)
Tiểu Minh Ngọc