Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1197

Chị Em Ta




“Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.” - 2 Cô-rinh-tô 13:11
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo bang” - Thi-thiên 1:1
“Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.” - Giăng 15:8

Chị em ta sống với nhau,
Tuy không ruột thịt hay cùng màu da,
Nhưng mà biết Chúa tạo ra,
Chúng mình có một Chúa Cha trên trời!

Chị em ta sống theo Lời,
Đồng tâm hiệp một trọn đời ngợi ca,
Vui mừng cùng ở trong Nhà,
Tạ ơn Tình Chúa bao la còn hoài!

Chúng ta mãi sống nhờ Ngài,
Phước lành đổ xuống, tháng ngày bình an,
Cùng nhau giúp đỡ sẻ san,
Nguyện cầu xin Chúa xua tan buồn phiền!

Nghĩ về Đấng Christ trước tiên,
Toàn tri toàn tại toàn quyền quản cai!
Phước cho ai biết tin Ngài,
Là Người cứu rỗi, đổi thay đời mình!

Chị em ta phải cầu xin,
Thánh Linh bảo vệ chúng mình mọi nơi,
Bỏ đi chuyện huyển xa vời,
Tôn cao Danh Chúa rạng ngời hiển vinh!

Tiểu Minh Ngọc