Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1198

Tặng Thầy Nhân Ái




“Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện” – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2

Cảm ơn nhân ái của thầy,
Hai bài nhận định một ngày đã xong!
Siêng năng, đừng để thầy trông,
Nộp bài cho sớm, sẽ không buồn gì!

Còn ai chậm trễ thì nguy,
Thầy theo luật pháp, tiếc chi… phải mà…
Trách ai đình trệ, la cà,
Trách ai bận rộn, tại bà tại tui…
Trách mình không biết làm thôi,
Chứ ai cũng vậy, thử coi họ cười!
Hết lòng hết sức hết hơi,
Có thầy nhân ái, cả đời chẳng quên,
Mai này thành đạt có tên,
Biết ơn Chúa cứu con lên với Ngài,
Biết ơn thầy Ngọc giảng bài,
Học trò suy gẫm, lắng tai nghe lời,
Tạ ơn ân điển Con Trời,
Tin Lành Lịch Sử con người Việt Nam!

(Cảm ơn lòng nhân ái của thầy trong lớp Lịch Sử Hội Thánh Việt Nam - MS Hà Quan Ngọc! Lớp học cười mỗi tuần, vui tươi, sôi nổi, sống động!)
Tiểu Minh Ngọc
03/12/2022