Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 641

Tháng Sáu Về Rồi, Anh Có Hay




Tháng Sáu về rồi, anh có hay
Gió thổi từng cơn, nắng giăng đầy
Bầu trời xanh thẳm, mây vài sợi
Cảm xúc dâng tràn, yêu lắm thay...

Tháng Sáu đã về, nhớ lắm ôi
Ngày Lễ Phụ thân đến đây rồi
Hình ảnh người Cha đầy yêu dấu
Xao động lòng ta thật bồi hồi...

Tháng Sáu gợi lên biết bao điều
Nhớ câu ca dao thật đáng yêu
“Công Cha như núi Thái Sơn” ấy (1)
Ơn Cha to lớn biết bao nhiêu...

Tháng Sáu về đây, biết ơn Người
Một đời gánh nặng vì con thôi
Bao nhiêu cực nhọc Cha đều chịu
Chỉ mong con mình được thảnh thơi...

Tháng Sáu nhắc ta phận làm con
Chữ hiếu luôn luôn giữ cho tròn
Kính trọng Mẹ Cha lời Chúa dạy (2)
Làm con phải ghi nhớ sắc son...

Cảm tạ Thiên Phụ thật dồi dào
Ban cho người Cha tuyệt biết bao
Biết ơn người Cha ở dưới đất
Thờ phượng mình Cha ở trên cao (3)...

Mừng Ngày Lễ Cha 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Cả câu ca dao là: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

(2): Theo ý trong sách Ê-phê-sô 6: 2, 3
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ 4: 10