Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 643

Bạn Có Thấy




Kinh Thánh: Rô-ma 1: 25; Lu-ca 13: 3, 5

Bạn có thấy sao mình nhiều vô lý
Trời không mưa, nắng hạn suốt nhiều ngày
Kêu xin Trời thương xót, khổ quá thay
Trời mưa xuống, quên ơn Trời lập tức...

Bạn có thấy khi Trời còn cho sức
Làm ra tiền, vui hưởng thỏa mãi thôi
Chẳng bao giờ biết nghĩ đến Ông Trời
Khi đau yếu, đến xin Trời cứu chữa...

Bạn có thấy chính mình hay thất hứa
Khi cơ hàn, kêu Chúa giúp đỡ con
Một mai kia giàu có, sống lầu son
Quên Chúa mất, không nhớ gì Ngài nữa...

Bạn có thấy cơm mình ăn mỗi bữa
Là nhờ “Ơn Trời mưa nắng phải thì” (1)
Vậy mà sao lại khấn vái chi chi
Nào Thần Nông, nào Quan Công, Thổ Địa???

Bạn như tôi, ghét vô ơn bạc nghĩa
Nhưng thấy mình lại bạc nghĩa vô ơn
Sống nhờ Trời, bạn chắc rõ nguồn cơn
Không thờ Chúa, đi thờ loài thọ tạo???...

Chúa nhìn xuống thấy nhiều người kiêu ngạo
Thờ loài người thay Tạo Hóa trên cao (2)
Sự hình phạt, Ngài dành sẵn rồi nào
Không quay bước, không được Ngài tha thứ (3)...

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Cả câu ca dao là: “Ơn Trời mưa nắng phải thì
Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu
Công lênh chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.”
(2): Rô-ma 1: 25
(3): Lu-ca 13: 3, 5