Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 644

Mỗi Ngày Được Thở Tự Do




Kinh Thánh: Khải Huyền 21: 8

Mỗi ngày được thở tự do
Với bầu không khí thơm tho, trong lành
Cúi đầu cảm tạ chân thành
Ông Trời thương xót đã dành cho ta

Nếu mà phải bỏ tiền ra
Trả tiền không khí chắc là... bó tay
Cảm ơn Chúa... chơi đẹp thay
Cho thở miễn phí cả ngày lẫn đêm

Thử hỏi người bệnh mà xem
Bình Ô-xy thở, trả tiền mà lo
Cảm tạ Thượng Đế ban cho
Không khí để thở tha hồ bao năm

Thử... bịt mũi lại mà nằm
Chừng trong một phút là... lằm bằm ngay
Vậy sao hẹn mai, hẹn rày
Không chịu tin Chúa, thờ Ngài bạn ơi?

Trời còn cho thở trên đời
Thì cần phải biết thờ Trời trên cao
Đấng ban ơn phước dồi dào
Cho tôi, cho bạn xiết bao, không ngừng

Đừng chờ khi Trời bắt dừng
Không cho thở nữa, lửa hừng chờ thôi (1)
Đôi điều nhắn nhủ, khuyên mời
Ông bà, anh chị mấy lời thiết tha...

Tháng 6/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Khải Huyền 21: 8