Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 645

Kéo Con Gần Chúa Mỗi Ngày Hơn




Kinh Thánh: Ô-sê 11: 4

Chúa hỏi con rằng yêu Chúa không?
Một câu hỏi nghe như... xóc hông
Chẳng lẽ nói rằng không yêu Chúa
Còn nói rằng yêu, thật dối lòng...

Chúa hỏi con rằng yêu ta chăng? (1)
Biết trả lời sao khỏi băn khoăn
Mượn lời Phi-e-rơ khi trước
Chúa biết hết rồi, xin ăn năn...

Chúa hỏi con rằng dâng ta chi?
Tài năng, tiền của hay thứ gì?
Xin Ngài cho con suy nghĩ đã
Đời còn dài, cho con chơi đi...

Chúa hỏi con rằng mai mốt đây
Khi không còn trong cuộc đời nầy
Gặp ta trong Thiên Đàng vinh hiển
Con sẽ dâng gì hay trắng tay?

Chúa hỏi, con thật khó trả lời
Tại vì con yêu Chúa... chơi chơi
Yêu thế gian nhiều hơn yêu Chúa
Nên trước Ngài lung túng, lôi thôi...

Chúa biết con yếu đuối bất toàn
Nên Ngài thường nhắc nhở, bảo ban
Xin thêm cho con lòng yêu mến
Kéo con gần Chúa mỗi ngày hơn 2)...

Tháng 7. 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong Giăng 21: 17
(2): Theo ý trong Ô-sê 11: 4