Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 648

Tin Chúa Lâu Rồi




Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 11: 19; I Cô-rinh-tô 3: 1

Tin Chúa lâu rồi, đâu mới đây
Khi mời cầu nguyện giẫy nẩy ngay
Ấp a ấp úng, gà mắc tóc
Mới tội làm sao, bạn của tôi...

Tin Chúa lâu rồi, chắc thuộc lòng?
Nhiều câu Kinh Thánh dễ như không
Nói vậy, nhưng mà không phải vậy
Bởi anh chính là con... đạo dòng (1)...

Tin Chúa lâu rồi, chắc thuộc linh?
Yêu Chúa, yêu người hơn yêu mình
Nhưng khi đụng vô rồi mới biết
Xác thịt một cây, thật đáng kinh...
...
Dù bạn tin Chúa lâu hay mau
Không cứ thời gian ngắn hay dài
Gặp Chúa thực sự đời thay đổi
Bằng không, “con đỏ” chẳng đổi thay (2)...

Lạy Chúa cho con gặp được Ngài
Để Ngài làm Chủ kể từ nay
Ban cho lòng thịt thay lòng đá (3)
Mới mẻ trong ngoài, Chúa quản cai (4)...

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc


(1): Đạo... dòng, tức đạo đi lòng vòng bên ngoài, chứ chẳng có sự hiểu biết sâu sắc gì về Đạo cả.
(2): Theo ý trong I Cô-rinh-tô 3: 1
(3): Theo ý trong Ê-xê-chi-ên 11: 19
(4): Theo ý trong II Cô-rinh-tô 5: 17