Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 650

Nhớ Về Một Thuở Xa Xưa




Kinh Thánh: Giăng 13: 1

Nhớ về một thuở xa xưa
Bạn bè cùng xóm sớm trưa vui đùa
Mót khoai, mót sắn, chăn trâu
Dầm mưa, dang nắng đi câu, tát đìa...
Lớn lên hoàn cảnh chia lìa
Bạn bè đi khắp nơi kia, chốn nầy
Đứa ở quê, đứa đi Tây
Sài Gòn, Đà Lạt, Vũng Tàu... đủ nơi
Có đứa từ giã cuộc đời
Về nơi... chín suối không lời chào nhau
Có đứa làm lớn, sang giàu
Quên đi bạn cũ quá mau... chuyện thường
Thói đời thật lắm nhiễu nhương
Hàn vi thân thiết, phú cường khó chơi...
Nhớ về một thuở xa xôi
Ngày xưa thân ái trong tôi bồi hồi...

Lòng người dễ bạc như vôi
Chỉ có tình Chúa không thôi dạt dào
Giê-su, bạn thật ngọt ngào
Trong mọi hoàn cảnh đời nào bỏ ta (1)
Tình yêu Thiên Chúa mặn mà
Tình yêu Thiên Chúa thiết tha tuyệt vời
Yêu con không chỉ một thời
Yêu con mãi mãi đời đời không phai
Yêu con mãi mãi lâu dài...

Tháng 7/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo y trong Giăng 13: 1