Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1199

Túi Thời Gian




"Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu." - Ê-phê-sô 5:16
"Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát." - Châm-ngôn 19:15
"Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt." - Ga-la-ti 6:9

Ta có chiếc túi thời gian
Làm gì trong đó mà mang suốt ngày
Túi này không phải có hoài,
Mỗi khi nó đến giữ ngay làm liền,
Nguyện cầu với Chúa trước tiên,
Học bài ghi nhớ lời khuyên tuyệt vời!

Đừng nên để mất bạn ơi,
Phải nên tranh thủ mỗi nơi mỗi thì,
Rong chơi ngày tháng làm chi,
Đến khi muốn học, nhớ gì được đâu,
Bây giờ ta hãy bắt đầu,
Mỗi ngày giữ túi giữ màu thời gian!

Làm ngay để khỏi thở than,
Làm ngay để được bình an mỗi ngày,
Làm ngay, những việc hôm nay,
Làm ngay để nhớ ý hay tốt lành!
Làm ngay ước nguyện được thành,
Làm ngay kẻo nó qua nhanh không còn!

Chúa ơi, thương xót giúp con,
Mỗi ngày giữ lấy khi còn thời gian,
Siêng năng học biết, sẻ san,
Làm công việc Chúa vinh quang Nước Trời!

(Cảm tác sau khi nghe MSGS Lê Thành Toàn nhắc nhở trong lớp học Hy Ngữ: “tận dụng chiếc túi thời gian...” Thời gian là cái mà chúng ta không thể giữ lại, khi có nó thì chúng ta phải nên sử dụng có ích cho Nhà Chúa!)
(Τσάντα του χρόνου)
Tiểu Minh Ngọc