Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1202

Bảy Chuyên




"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật." – 2 Ti-mô-thê 2:15
“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” - Rô-ma 12:11

Một chuyên nhìn Chúa hiển vinh,
Ngài là Cội Rễ đức tin đời đời,
Hết lòng hết sức vâng lời,
Tập trung nhìn Chúa mọi thời mọi nơi!

Hai chuyên yêu mến Ngôi Lời,
Hết lòng hết trí thờ Trời mà thôi,
Nước Ngài hằng hữu Ba Ngôi,
Ngợi khen cảm tạ không thôi mỗi ngày!

Ba chuyên nhẫn nại bền dai,
Không màn nghịch cảnh, làm ngay thật lòng,
Siêng năng, chịu khổ, cậy trông,
Làm theo Ý Chúa, quyết không sợ gì!

Bốn chuyên tìm Lối Chúa đi,
Qua Lời Hằng Sống toàn tri tỏ bày,
Tránh xa ý tưởng lạc sai,
Khôn ngoan mà sống, được Ngài thưởng ban!

Năm chuyên cầu phước bình an,
Nơi Cha biết rõ ta đang cần gì,
Chương trình hoàn hảo, quyền uy,
Từ Ngài định sẵn, chẳng chi đổi dời!

Sáu chuyên rao giảng Nước Trời,
Là nơi hằng hữu đời đời cho ta,
Thương người hư mất gần xa,
Giãi bày Lời Chúa bao la phước lành!

Bảy chuyên cậy Đấng quản canh,
Thánh Linh giúp đỡ, làm thành Ý Cha,
Luôn nhờ sức thánh cho ta,
Sống vì Nước Chúa thật là phước thay!

Bảy chuyên thực hiện hôm nay,
Để ta được sống mỗi ngày tốt hơn!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin LDPN, tháng 6, 2022)