Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1203

Nói Với Bạn Trẻ




"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi." - Phi-líp 4:13
"Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ." - 1 Ti-mô-thê 4:12

Nếu bạn nói, bạn chỉ là con trẻ,
Chẳng có tài, chẳng trải nghiệm như ai,
Học hành chưa xong, thử thách mỗi ngày,
Và cảm thấy, chẳng làm gì được việc…

Nếu bạn nghĩ, toàn là điều khiếm khuyết,
Là con người, thì hiểu biết bao nhiêu,
Vừa nói ra, bị bắt bớ đủ điều,
Rồi sợ hãi, buồn lòng không bước tiếp!

Nếu bạn sống, chỉ toàn là thua thiệt,
Vì cái "tôi", mà mài miệt giữa đời,
Còn Nhà Chúa, thì ai lo mặt kệ,
Đến một ngày, sẽ hối tiếc bạn ơi!

Đời tạm bợ, dưới trần gian ngắn ngủi,
Bất chợt một ngày, nó sẽ qua đi,
Bây giờ còn sống, bạn hãy nghĩ suy,
Xét cho rõ, về tương lai hằng hữu!

Bạn đã biết, Chúa Giê-su đã cứu,
Đêm bạn về, sống thật với đức tin,
Nhờ sức Ngài, sống kết quả hành trình,
Cùng tiếp bước, với cha, ông, chú, bác!

Hãy mạnh mẽ, hãy trọn lòng phó thác,
Nhờ Thánh Linh, luôn hướng dẫn bạn đi,
Sống khôn ngoan, chẳng sợ hãi điều gì,
Đấng biết rõ, từng li và mọi lúc!

Hỡi bạn trẻ, Lời Ngài đang thúc giục,
Hãy hết lòng, luôn kính Chúa, yêu người,
Hãy sống đạo, làm gương cho tất cả,
Vinh hiển Danh Cha, phước hạnh mọi nhà!

Tiểu Minh Ngọc
(Liên Hữu Báp-tít ĐS Tin & Sống, DH37, chủ đề "Trao Đuốc", July 2022)