Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1204

Học Để Biết…




"Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, và thêm sự học thức nơi môi của mình." - Châm-ngôn 16:23
"Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức" - 2 Phi-e-rơ 1:5
"Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến." - 1 Ti-mô-thê 4:13
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy." – Châm-ngôn 1:7
"Ai ưa điều sửa phạt ưa sự tri thức; nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại." - Châm-ngôn 12:1

Học để biết, con người mình nhỏ bé,
Thật thô sơ, chẳng có thể làm gì,
Một cơn lốc, xoáy qua không còn nữa,
Đến đúng kỳ, cũng phải chết, còn chi!

Học để biết, con người mình yếu đuối,
Dầu cao to, như lực sỹ giềnh giàng,
Bị đại dịch, siêu-vi trùng hành xác,
Biết bao người, phải ngã gục tiêu tan!

Học để biết, Chúa vinh quang, bất biến,
Đấng toàn năng, tể trị hết mọi miền,
Đã tạo ra, từng chi thể siêu nhiên,
Nhiều bộ phận li-ti nhưng kỳ diệu!

Học để biết, trí óc ta còn thiếu,
Thiếu Lời Ngài, thiếu năng lực, đức tin,
Thiếu tấm lòng, để phục vụ, hy sinh,
Như Chúa đã, chịu đóng đinh thập giá!

Học để biết, Tình Trời bao la quá,
Có muôn đời, vẫn tha thiết yêu ta,
Thật quyền năng, bao phủ khắp mọi nhà,
Không thế lực, phàm nhân nào lấy mất!

Học để biết, Lời Ngài là Lẽ Thật,
Là Đường Đi, tràn phước hạnh, bình an,
Bởi đức tin, vào Đấng Christ Thiên Đàng,
Ta được cứu, khỏi thế gian tội lỗi!

Tiểu Minh Ngọc
(LDPN ĐSBT Đại Hội 7/2022)