Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 660

Ta Biết Rõ




Kinh Thánh: I Các Vua 8: 27; Lu-ca 1: 27

Ta biết rõ con người là hữu hạn
Dù khôn ngoan, thông sáng đến cỡ nào
Chế phi thuyền vào vũ trụ trên cao
Nhưng vẫn phải cúi đầu thua Thần Chết

Ta biết rõ con người vượt trên hết
Cả muôn loài vạn vật của thế gian (1)
Nhưng sức người là giới hạn rõ ràng
Trẻ sung sức, già “lão lai tài tận” (2)

Ta biết rõ Đức Chúa Trời vô hạn
Chẳng có gì chứa nổi được Ngài đâu (3)
Ngài cao cả vượt trội đến nhiệm mầu (4)
Ai hiểu hết Đức Chúa Trời cực đại? (5)

Nếu bạn biết Đức Chúa Trời toàn tại (6)
Ngài toàn năng, làm mọi sự dễ dàng (7)
Ngài toàn tri, biết mọi điều kỹ càng 8)
Bạn cần đến tôn thờ Ngài làm Chúa 9)

Bạn yên tâm khi tin lời Chúa hứa
Bạn bình an khi sống ở trong Ngài (10)
Trong đời tạm và đời sau lâu dài
Được thỏa nguyện khi có Ngài làm Chủ

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Thi-thiên 8: 5
(2): Câu thành ngữ có nghĩa khi già thì tài cũng hết
(3): I Các Vua 8: 27
(4): Thi-thiên 145: 3
(5): Nê-hê-mi 1: 5
(6): Giê-rê-mi 23: 24
(7): Lu-ca 1: 37
(8): Thi-thiên 139: 4
(9): I Phi-e-rơ 3: 15
(10):Giăng 14: 27