Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 665

Tôi Biết Rằng




Kinh Thánh: Thi-thiên 16: 1; 130: 3, 4

Tôi biết rằng tôi tội thật nhiều
Chúa vẫn thương tôi và Ngài yêu
Ngài đến tìm cứu người tội lỗi (1)
Để không ai có thể tự kiêu...

Tôi biết rằng tôi người bất toàn
Thường hay yếu đuối, hay thở than
Chúa vẫn nhân từ và tha thứ
Ban cho tôi hy vọng, bình an...

Tôi biết rằng, tôi chẳng ra chi
Khôn ngoan, tài giỏi chẳng có gì
Chúa đã cứu tôi, người hèn hạ
Thay đổi đời tôi, tuyệt quá đi...

Tôi biết rằng, tôi còn xấu xa
Còn hay ta thán, hay kêu ca
Nhưng Chúa trên trời không cố chấp (2)
Để tôi còn biết kính sợ Cha...

Tôi biết ơn Chúa đã cứu tôi
Dầu tôi chỉ là kẻ tội, tồi
Xin giúp con đi con đường sống (3)
Trọn đời ca tụng Chúa mà thôi (4)...

Tháng 8/ 2022
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Rô-ma 5: 8
(2): Theo ý trong sách Thi-thiên 130: 3, 4
(3): Theo ý trong sách Thi-thiên 16: 11
(4): Theo ý trong sách Thi-thiên 146: 2