Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1214

Khi Xa Nhau




“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” - Thi-thiên 119:105
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” - Thi-thiên 23:4
“Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.” - Thi-thiên 33:20
“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” - Truyền-đạo 3:1

Người đi kẻ ở, có buồn chăng,
Tư tưởng mông lung, muốn được gần,
Biết đến bao giờ, ta gặp lại,
Thôi đành tìm đến Chúa toàn năng!

Trong khi chờ đợi, ta cầu nguyện,
Xin Chúa đoái thương, hết mọi đường,
Cách mặt nhưng lòng không cách biệt,
Sức Ngài bền vững mãi tựa nương!

Xa xôi ta nhớ, nhưng hy vọng,
Sẽ đến một ngày, gặp gỡ nhau,
Tay bắt mặt mừng vui hớn hở,
Không thôi cảm tạ Chúa trên cao!

Đồng lòng cùng bước theo Lời Chúa,
Luật Pháp, Điều Răn, Ánh Sáng soi,
Dẫn chúng ta đi, không vấp phạm,
Đêm ngày bảo vệ, mãi không thôi!

Bền lòng chung thủy, ta chờ đợi,
Mọi sự dưới trời, Chúa định ra,
Tốt nhất bình an, không chuyển đổi,
Cho ta gặp lại, phước chan hòa!

(Có những đôi bạn thương nhau nhưng phải cách xa mỗi người một phía bên kia đại dương! Rất thương nhớ, nhưng phải tạm xa vì hoàn cảnh… trong khi chờ đợi nhau, họ biết Chúa, tin Chúa, nương cậy Chúa, và chờ đợi nhau… Chắc rằng Chúa có chương trình và sẽ có ngày họ gặp lại và càng thương nhau hơn trong tình yêu Thiên Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc