Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1219

Nghĩ Về Tình Yêu Chúa




"Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." – Rô-ma 8:38-39
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." – Giăng 3:16

Tôi cảm tạ, Tình Yêu Trời cao rộng,
Mãi bao trùm, hết bốn bể năm châu,
Dài vô tận, có từ thuở ban đầu,
Không hề dứt, qua bao ngàn thế hệ!

Tôi hát ngợi khen, Tình Cha vẫn thế,
Có đi đâu, tôi cũng thấy yên lòng,
Bởi Tình Ngài, thật thắm thiết mênh mông,
Không thể tưởng, không đo lường, kể xiết!

Tôi phải nói, truyền ra, và phải viết,
Không thể ngừng, hầu đuổi kịp Tình Yêu,
Phải mở lòng, phải sốt sắng làm nhiều,
Phải giống Chúa, Đấng nhân từ, thương xót!

Tôi khẩn nguyện, "Xin Tình Trời đều giọt,
Chảy vào lòng, giúp nuôi dưỡng tâm linh,
Xin cho con, được thay đổi chính mình,
Sống như thể, đồng tâm tình Đấng Christ!"

Tôi hết sức, tập trung vào mục đích,
Truyền Tin Lành, đến kẻ khổ thuộc linh,
Xin quyền năng Ngài, thay đổi hành trình,
Và dứt dấy, lòng người tin nhận Chúa!
*******
Anh có biết, thế gian đầy nhung lụa,
Nhưng cuối cùng, rồi cũng sẽ qua đi,
Điều quan trọng, anh còn lại những gì,
Và có phải, linh hồn là quý nhất?

Dạ đúng vậy, như Lời Ngài chân thật,
Đã truyền ra, cho ta biết tiên đề,
"Tin nhận Chúa, thì linh hồn được cứu,
Sống đời đời, thoát khỏi chốn u-mê!"

Hãy tỉnh thức, đừng thờ ơ, chậm trễ,
Đừng để lòng, xa cách Chúa, anh ơi,
Và hôm nay, nên vâng phục Ý Trời,
Sống vui thỏa, trong Tình Cha miên viễn!

Tiểu Minh Ngọc