Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1221

Bình An Cho Loài Người




“Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!” - Ê-sai 9:6
“Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta” - Tít 3:4
"Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài." - Thi-thiên 29:11
“Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miến tốt nhất.” - Thi-thiên 147:14
“Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu” - Thi-thiên 103:11

Bình an miên viễn đến từ Chúa,
Đấng Christ yêu thương đến cứu người,
Máng cỏ chuồng chiên, ai có biết,
Tình Trời cao quý lắm ai ơi!

Làm sao có thể quên ơn Chúa,
Đã mấy ngàn năm, Ánh Sáng ngời,
Soi dẫn bao người ăn năn tội,
Nhận vào Ân Điển mãi không vơi!

Giáng Sinh thánh nhạc, vang êm dịu,
Đụng chạm lòng ta, hướng đến Ngài,
Nhớ Chúa nhân từ, không kể xiết,
Bình an duy Christ, quyền năng thay!

Khôn ngoan tuyệt đối, chỉ duy Chúa,
Cứ mãi giữ cho, Nước vững bền,
Chánh trực công bình, không thay đổi,
Muôn đời truyền lại, mãi không quên!

Phước cho ai biết, tin cậy Chúa,
Kính sợ bước đi trong ý Ngài,
Thịnh vượng, bình an, được đẫy dẫy,
Bốn mùa vui thỏa, diệu kỳ thay!

Giáng Sinh hãy đến, bạn yêu hỡi,
Hãy nhận Hồng Ân, Đức Chúa Trời,
Đấng Christ Giê-su – Đường Sự Sống,
Linh hồn vui thỏa thật bạn ơi!

Tiểu Minh Ngọc