Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 694

Chào Mùa Xuân Mới Đến Đây




Kinh Thánh: Gióp 14: 1, 2; Thi-thiên 90: 10
"Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát. Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài." (Sách Gióp 14: 1, 2)

Năm cũ sắp sửa trôi qua
Mình càng tiến thêm về già
Năm mới đang chờ trước cửa
Tóc mình càng bạc thêm ra...

Đông qua Xuân đến đây rồi
Thời gian cứ thế mà trôi
Dù không mong chờ, đón đợi
Tuổi già, tóc bạc mà thôi...

Sáu mươi rồi đến bảy mươi
Trời cho mạnh khỏe thêm mười (1)
Cuộc đời nầy nhiều lao khổ (2)
Tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười...

Mùa Xuân lộc biếc chồi non
Thời gian làm cho héo mòn
Đời người trẻ, già nhanh lắm
Thoáng chốc bao người mất, còn...

Chào mùa Xuân mới đến đây
Đời người ngắn ngủi chi tày (3)
Còn sống nên tin nhận Chúa
Cuộc đời phước hạnh mãi sau (4)...

Trước thềm năm mới 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Thi-thiên 90: 10
(2): Ý từ Gióp 14: 1
(3): Ý từ Gióp 14: 2
(4): Ý từ Giăng 6: 47