Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1242

LỜI Hay Ý Nhạc




“Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” - Ê-phê-sô 5:19
“Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.” - Thi-thiên 105:2
“Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta.” - Thi-thiên 118:14
“Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt.” - Châm-ngôn 16:24
“chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” - Ê-phê-sô 4:29

LỜI Ngài ta viết trao người,
Âm thanh, ý nhạc rạng ngời yêu thương,
LỜI Cha ta mãi tựa nương,
Thánh Linh chỉ dẫn con đường ta đi!
LỜI êm dịu, chẳng hại gì,
Giúp người hàn gắn, xua đi buồn phiền,
LỜI ban ích lợi, dạy khuyên,
Nhân từ dẫn dắt mọi miền bình an!
Nghe theo LỜI Chúa đã ban,
Giữ lòng thánh khiết, chứa chan tình Ngài,
Học hành, sống ĐẠO mỗi ngày,
TIN LÀNH cứu rỗi, tỏ bày gần xa!

Lời hay Ý nhạc dâng Cha,
Tôn vinh DANH CHÚA, hát ca ngợi Ngài,
Ôi quyền năng CHÚA thánh thay,
Đời đời, tuyệt đối, không ai so bằng!
Cùng nhau, ta hãy đến gần,
Giúp người biết CHÚA, ăn năn quay về,
Không còn chán nản ê-chề,
Linh hồn tươi mới, nghĩ về NHÀ CHA!
LỜI hay Ý nhạc bài ca,
Ngợi khen DANH THÁNH cao xa năng quyền,
PHÚC ÂM ta mãi rao truyền,
Sáng DANH ĐẤNG CHRIST y nguyên đời đời!

Tiểu Minh Ngọc