Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 707

Sống Giả Hình, Làm Bộ Thẳng Ngay




(Dựa theo Sách Giăng 8: 1-11)

Thầy Thông Giáo, người Pha-ri-si
Ngồi trên ngôi cao khó ai bì (1)
Dẫn đến cho Chúa một người nữ
Phạm tội tà dâm đáng khinh khi...

Theo luật Môi-se rất rõ ràng
Bà phạm tội bị bắt quả tang
Ném đá là điều không thể tránh
Chúa xử thế nào với bị can?...

Chúa Jesus cúi xuống lấy tay
Viết gì trên đất chẳng ai hay
Người ta thử Ngài, nên hỏi nữa
Ai người vô tội, ném đá ngay?...

Khi nghe Chúa hỏi cách bất ngờ
Họ không biết cách đâu mà sơ
Liền kéo nhau bỏ đi lũ lượt
Những người lớn tuổi đi trước cơ...

Chỉ còn Chúa với người đàn bà
Ngài ngước lên phán thật sâu xa
Đâu rồi những kẻ ưa kiện cáo?
Không ai định tội ngươi hết à?...

Người nữ thưa rằng: Chẳng có ai!
Chúa liền phán dạy cách khoan thai
Ta cũng không định tội ngươi nữa
Hãy đi, đừng tái phạm lần hai...

Bài học Chúa dạy ta hôm nay
Hãy sống nhân từ, tha thứ nhau (2)
Đừng cho mình đạo cao đức trọng
Sống giả hình, làm bộ thẳng ngay! (3)

Tháng 4/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Ma-thi-ơ 23: 2, 6, 7; Mác 12: 39
(2): Ý từ Ê-phê-sô 4: 32
(3): Ý từ Ma-thi-ơ 23: 28