Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 715

Cha Dưới Đất, Cha Trên Trời




Kinh Thánh: Giăng 1: 12; Ê-phê-sô 6: 2, 3; I Ti-mô-thê 1: 17

Ai cũng có một người cha dưới đất
Người sinh thành, dưỡng dục ta nên người
Người yêu ta cho đến suốt cuộc đời
Không tính toán, không so bì hơn thiệt…

Là con cái có điều ta phải biết
Và phải làm trong đời sống của ta
Đó chính là phải hiếu kính mẹ cha (1)
Khi Trời cho song thân còn đang sống (2)…

Cha mẹ chết, ta thấy lòng vắng trống
Một điều gì khó bù đắp lắm thay
Một nỗi nhớ như thường trực hằng ngày
Trong tâm khảm đâu dễ gì quên lãng…


Cha dưới đất là người cha hữu hạn
Sống với ta thời gian ngắn mà thôi
Cha trên trời mới vô hạn đời đời (3)
Cha bất diệt với quyền năng tuyệt đối (4)…

Cha trên trời, Đấng ban ơn cứu rỗi
Cho người nào tin nhận Chúa Giê-su (5)
Ở trong Ngài hưởng phước hạnh nghìn thu
Từ hạ giới đến Thiên Đàng tuyệt diệu…

Mừng Ngày Lễ Cha 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ sách Ê-phê-sô 6: 2, 3
(2): Người Việt có câu: “Sống không cho ăn, chết làm văn tế ruồi.”
(3): Ý từ I Ti-mô-thê 1: 17
(4): Ý từ I Phi-e-rơ 5: 11
(5): Ý từ Giăng 1: 12