Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 716

Chúa Đang Mong Bạn Về Nhà




(Dựa theo ý từ Sách Lu-ca 15: 11-24)

Ta từng là đứa con hoang
Nhà cha rời bỏ tìm đàng ăn chơi
Bao nhiêu tiền của rụng rơi
Theo bạn bè xấu (1), tàn đời, đói meo
Cuối cùng phải đi chăn heo
Thèm ăn vỏ đậu bọt bèo tội sao…

Nhớ về nhà cha biết bao
Những người làm mướn dồi dào thức ăn
Ta bèn tỉnh ngộ ăn năn
Quyết định đứng dậy lên đàng về thôi
Cha ơi, con đặng tội rồi
Con thật có tội với trời, với cha
Chẳng xứng là con đâu mà
Xin cha cứ đãi như là tớ tôi…

Từ xa vừa thấy bóng người
Cha liền chạy đến bồi hồi ôm hôn
Rồi gọi đầy tớ ôn tồn
Mặc áo tốt nhứt cho con ta liền
Mang giày, đeo nhẫn đắt tiền
Và mau mở tiệc, trống chiên vang lừng
Ta nay thật đáng ăn mừng
Con ta còn sống, tưng bừng hoan ca…


Chúa đang mong bạn về nhà
Niềm vui bất diệt, Chúa Cha đang chờ!

Mừng Ngày Lễ Cha 2023!
Bình Tú Ngọc



(1): Ý từ I Cô-rinh-tô 15: 33