Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1247

Tấm Lòng Phục Vụ




"...Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Ðấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta." - II Cô-rinh-tô 5:18b
"Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn-bảo mọi người, day dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Ðấng Christ... Ấy cũng là vì cớ đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp-đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi." - Cô-lô-se 1: 28-29
"Nhưng hỡi anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người." - I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14

Chúng ta ở trong thân Đấng Christ,
Hiệp cùng nhau vững tiến theo Ngài,
Lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày,
Hết lòng hầu việc bền dai không ngừng!

Ta phục vụ nhu cầu thuộc thể,
Cùng thuộc linh, chẳng kể nhọc nhằn,
Biết rằng có Chúa ở gần,
Quan phòng, gìn giữ bước chân an bình!

Ta chăm sóc vì tình thương mến,
Anh chị em vui đến hỏi thăm,
Mọi người yên ủi quan tâm,
Tương giao cầu nguyện tình thâm lâu dài!

Dùng ân tứ chung tay, hiệp một,
Với tấm lòng kính Chúa yêu người,
Dấn thân hầu việc bạn ơi,
Mai này Chúa đến nói lời thưởng khen!

Làm Mục Vụ không quên Chăm Sóc,
Theo gương Ngài, nặng nhọc không màng,
Ơn lành, sức mới Chúa ban,
Làm tròn mục vụ, Thiên Đàng hiển vinh!

(Dựa theo Mục Vụ Chăm Sóc trong 3 Nhu Cầu, MS Lê Hồng Phúc, trang 15)
Tiểu Minh Ngọc