Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 563

Không Hổ Thẹn Nhưng Hãnh Diện




Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Mừng đâu, vì đó là quyền năng Ðức Chúa Trời để cứu mọi người có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. (Rô-ma 1:16).

Có khi nào, thâm tâm ta hổ thẹn?
Đường Tin Lành nhỏ hẹp giữa trần gian.
So đường đời, thấy rộng rãi thênh thang, (1)
Đầy màu sắc, đầy thú vui hấp dẫn?

Có khi nào, suy tư ta vướng bận,
Thấy đạo trời, ít thế lực trần gian.
Con dân Ngài, sao bách hại gian nan,
Để giữ vững niềm tin vào Cứu Chúa?

Chúa Cứu thế, uy quyền Ngài muôn thủa,
Cả thiên đàng và vũ trụ mênh mông.
Nước của Ngài, vượt thế giới hư không, (2)
Đang tồn tại, cả đời đời vinh hiển.

Phao lô đã không thẹn thùng xao xuyến ,(3)
Khi người đời, từng chế nhạo chê bai.
Bị vu oan, chống đối, bị tù đày,
Vẫn cương quyết, rao Tin Mừng khắp chốn.

Ơn Cứu rỗi, một đặc ân quá lớn,
Một phước lành, một cơ nghiệp vinh quang .(4)
Một quyền uy, một kế tự thiên đàng,
Chúa dành sẵn cho tín nhân trung tín.

Không thế lực trần gian nào so sánh,
Với năng quyền, uy lực Chúa ban trao.
Trong hiển vinh, nguồn sung mãn dạt dào,
Bên Cứu Chúa, đầy vinh quang phước hạnh.

Cơ-đốc nhân, không thấy đời cô quạnh ,(5)
Chúa ẵm bồng, an ủi và dạy khuyên .(6)
Con dân Chúa không hổ thẹn ưu phiền,
Nhưng hãnh diện, mừng vui vương quốc thánh. (7)

Dù mưa nắng, hay khi trời nóng lạnh,
Cuộc đời nầy, ngắn ngủi sẽ qua đi.
Trong vinh quang muôn thuở Chúa trị vì,
Ta mãn nguyện trong hiển vinh mầu nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2023

1. Ma-thi-ơ 7:13 – 14
2. Giăng 18:36
3. Rô-ma 1:16
4. Ê-phê-sô 1:18, 19
5. Ma-thi-ơ 28:20
6. Ê-sai 46: 3-4
7. Phi-líp 4:4