Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 78

Tình Yêu Chân Thật




Yêu như sóng nước dâng trào,
Như vùng trời thẳm dạt dào vân mây...
Tình yêu chan chứa tràn đầy,
Mãi luôn sống dậy đêm ngày không thôi!
Thời gian thấm thoát mãi trôi,
“Chông gai”, cách trở, nguyện rồi sẽ qua!
Cầu xin tình Chúa bao la,
Ban lời cứu giúp, giải hòa khó khăn!
Tình yêu không quản nhọc nhằn,
Yêu vì người khác, quên thân riêng mình!
Xa nhau xin nhớ bóng hình,
Ðêm ngày cầu nguyện... duyên tình gặp nhau!
Nợ duyên tạo bởi Trời Cao,
Sẽ luôn thắm thiết, ngọt ngào yêu thương!
Dù cho mưa gió ngập đường,
Tình yêu chân thật, gió sương vẫn thành!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, May 31, 2005