Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1256

Người Nữ Của Chúa




“Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” – Châm-ngôn 31:30
“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” - Thi-thiên 119:1-2
“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” – Rô-ma 12:11

Hỡi người nữ, đồng cam chịu khổ,
Luôn siêng năng, chẳng hổ thẹn lòng,
Trọn đời trung tín, cậy trông,
Vững tin theo Chúa, quyết không sợ gì!

Ta hãy sống, thực thi Kinh Thánh,
Nguồn linh năng, chấp cánh ta bay,
Chuyên tâm cầu nguyện mỗi ngày,
Tìm cầu ý Chúa, làm ngay không chờ!

Ta hãy hát, tôn thờ duy Chúa,
Hãy ngợi khen, ca múa vui mừng,
Tạ ơn tình Chúa không dừng,
Mãi luôn thêm sức, đỡ nâng mỗi người!

Ta hãy nói, truyền Lời Hằng Sống,
Cho thế nhân, cảm động tìm Ngài,
Cuộc đời đổi mới từ nay,
Làm lành lánh dữ, vinh thay Danh Trời!

Ta hãy bước, theo lời Chúa gọi,
Hãy vững tin, tiến đến Nước Trời,
Tập trung mục đích đời đời,
Để ngày Chúa đến, mọi người tin yêu!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin MVPN, 6/2023)