Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1264

Mục Đích Sống




“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” - Cô-lô-se 1:16
“vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” - Ê-phê-sô 2:10

Ta sống trên đời, làm chi nhỉ?
Ta cười ta khóc, bao nhiêu lần,
Sáng trưa chiều tối, làm gì vậy,
Sự sống ta còn, được mấy phân?

Ta sống trên đời, ta có biết,
Linh hồn, tâm trí, Chúa dựng lên,
Con người thế giới, và tất cả,
Phán bởi Lời Ngài là có liền?

Ta sống trên trời, ta có thấy,
Bao người đau khổ, bởi mù lòa,
Sai lầm, lạc hướng, không lối thoát,
Hối tiếc: phải chi, được Chúa tha?

Ta sống trên đời là phước hạnh,
Mở lòng đến với Chúa yêu thương,
Giê-su Đấng Christ, chỉ duy một,
Chân Lý, Con Đường, phải cậy nương!

Ta sống trên đời là ý Chúa,
Tốt lành, trọn vẹn, thật tuyệt vời,
Biết ơn Ngài vẫn yêu ta mãi,
Dõi mắt quan phòng khắp mọi nơi!

Ta sống trên đời là thực hiện,
Điều Răn, Mạng Lệnh, phải làm liền,
Sao cho vinh hiển Danh Cứu Chúa,
Ân Điển đời đời, truyền trước tiên!

Chúa sống trong ta và làm việc,
Hạ mình, thuận phục theo ý Ngài,
Bình an, vui thỏa, luôn tin cậy,
Chia sẻ Tin Lành, chẳng lung lay!

Tiểu Minh Ngọc
(Bản Tin VMB, 7/2023)