Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 746

Bò Khỏe Mạnh Ích Cho Ta Nhiều Lắm




(Kính tặng những người hầu việc Chúa nhân Ngày Biết Ơn Mục Sư! - Chúa Nhật thứ 2 của Tháng 10 hằng năm).

Kính trọng người đã bỏ công dạy Đạo (1)
Vâng lời Chúa mà chỉ dẫn chúng ta
Theo đường ngay, tránh mọi nẻo đường tà
Yêu thương họ vì việc làm ân phúc…

Vâng lời họ và có lòng chịu phục
Vì họ người làm thức tỉnh linh hồn
Giảng lời Chúa đem đến thức ăn ngon (2)
Khơi nguồn sống, giúp đời linh mạnh mẽ…

Dành cho họ tình yêu thương, vui vẻ (3)
Không phàn nàn, vì chẳng ích lợi chi
Đừng khắt khe, vì chẳng phước hạnh gì
Nhưng cầu nguyện, học đòi đức tin họ (4)…

Người dắt dẫn có rất nhiều công khó
Như con bò đạp lúa giúp nông dân (5)
Nhớ đến họ cung ứng những nhu cần
Bò khỏe mạnh, ích cho ta nhiều lắm…

Hãy biết ơn người chăn bầy sâu đậm
Để đời mình được phước hạnh thuộc linh
Để cùng nhau tiến bước trên linh trình
Về Thiên Quốc hỷ hoan trong tiệc cưới (6)…

Tháng 10/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): I Ti-mô-thê 5: 12, 13
(2): Ý từ Thi-thiên 63: 5; Công Vụ Các Sứ Đồ 20: 20
(3): Ý từ Hê-bơ-rơ 13: 17
(4): Ý từ Hê-bơ-rơ 13: 7
(5): Ý từ I Cô-rinh-tô 9: 9
(6): Ý từ Khải huyền 19: 7, 9