Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1266

Đừng…




“Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng” - Hê-bơ-rơ 3:7-8
“Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.” - Hê-bơ-rơ 3:12-13
"Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” - Lu-ca 1:45

Đừng cứng lòng, khi Ngài kêu gọi,
Hãy lắng nghe Chúa nói, bạn ơi,
Để tâm suy gẫm những Lời,
Tình Ngài tha thiết gọi mời hôm nay!

Đừng bối rối, việc này việc nọ,
Chúa toàn năng hằng có muôn đời,
Mở lòng tìm kiếm Ngôi Lời,
Chúa Giê-su Christ – Con Trời giáng sinh!

Đừng chậm trễ, kẻo mình hối tiếc,
Vì ngày mai, chẳng biết ra sao,
Duy Ngài hằng sống trên cao,
Thiên Đàng vinh hiển, hãy mau trở về!

Đừng chìm đắm, u-mê, khờ dại,
Hãy khôn ngoan, quay lại với Ngài,
Mở lòng tin nhận hôm nay,
Bởi ta chẳng biết ngày mai thế nào!?

Đời người sống chết là bao,
Phải nên biết rõ điều nào tốt hơn,
Trần gian mọi sự dần mòn,
Hãy tin nhận Chúa khi còn khôn ngoan!

Tiểu Minh Ngọc