Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 85

Ánh Sáng Của Thế Gian




“Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian;
người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” - Giăng 8:12

Chúa là “sự sáng thế gian”,
Từ ngày lập thế thuở ngàn năm xưa!
Ngài ban cả nắng lẫn mưa,
Buổi chiều, đêm tối, ban trưa mỗi ngày!
Ngài là Ánh Sáng tương lai,
Tràn đầy hy vọng mãi hoài không thôi!
Từ trên mây xuống lưng đồi,
Ngời Danh tỏa sáng Ba Ngôi nhân từ!
Ngài ban ân điển tràn dư,
Xóa tan tội lỗi cũ hư lâu ngày,
Tạo người trọng dụng hôm nay,
Giúp đời biến hóa thẳng ngay hiền lành!
Có Ngài như có màu xanh,
Xinh tươi, hy vọng, an lành thỏa vui!
Ai ơi, hãy bước theo Người,
Là Nguồn Ánh Sáng đời đời cho ta!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, June 06, 2005