Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 770

Suy Tư Bốn Mùa




Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13: 41, 42

Xuân về hoa khoe sắc thắm
Cây cối nẩy lộc đâm chồi.
Bầu trời một màu xanh đậm
Sức Xuân bừng sáng rạng ngời…

Hè sang nắng vàng rực rỡ
Phượng kia đỏ thắm sân trường.
Học trò tung tăng hớn hở
Mùa vui về biết bao thương…

Thu về lá vàng rơi rụng
Mang theo nỗi nhớ mơ màng.
Gió Thu hiu hiu làm nũng
Thi tứ đong đầy từng trang…

Đông sang mang đầy giá rét
Nhớ mùa Giáng Sinh đong đầy.
Ô kìa năm cùng tháng hết
Sắp thêm một tuổi rồi đây…

Thời gian trôi qua nhanh lắm
Mải mê danh lợi chóng tàn.
Không lo mở lòng đón Chúa
Qua đời chỉ có than van *…

Đầu Xuân Mới 2024!
Bình Tú Ngọc

* Ma-thi-ơ 13: 41, 42