Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1272

Mười Hai Tháng Trong Chúa




“Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.” - 2 Giăng 1:6
“Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.” - Thi-thiên 96:2
“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” - 2 Cô-rinh-tô 9:15

Tháng Giêng là tháng yêu thương,
Nhân từ tha thứ, nhịn nhường với nhau!
Tháng Hai là tháng tâm giao,
Hỏi thăm, chăm sóc, nâng cao tinh thần!
Tháng Ba là tháng tịnh tâm,
Kiêng ăn cầu nguyện tránh lầm lạc sai!
Tháng Tư là tháng làm ngay,
Thực hành Ý Chúa giãi bày cho ta!
Tháng Năm là tháng ngợi ca,
Hết lòng cảm tạ Tình Cha đời đời!
Tháng Sáu là tháng vui cười,
Thỏa lòng mọi sự Ngôi Lời đã ban!
Tháng Bảy là tháng bình an,
Chẳng còn lo sợ thế gian hại mình!
Tháng Tám là tháng gia đình,
Vợ chồng con cái tràn tình bên nhau!
Tháng Chín là tháng thêm vào,
Việc lành, việc Chúa, cùng nhau làm thành!
Tháng Mười là tháng Tin Lành,
Truyền rao Ân Điển trong Danh Con Trời!
Mười Một là tháng dâng lời,
Tạ ơn khôn siết ơn Trời ban cho!
Mười Hai là tháng ấm no,
Trọn năm đầy đủ Chúa cho mọi điều!

Đầu năm quyết sống thương yêu,
Cuối năm cảm tạ mọi điều Cha ban,
Mỗi ngày tình Chúa đầy tràn,
Cùng nhau làm chứng, sẻ san Tin Lành!
Đầu năm có Chúa quản canh,
Cuối năm nhớ mãi việc lành Chúa ban,
Từng giây từng phút bình an,
Một lòng khen ngợi hát vang Danh Trời!

Tiểu Minh Ngọc