Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1275

Lời Chúc Trong Ngày Tình Yêu




"Nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!" - 2 Giăng 1:3
"nguyền xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em!" - Giu-đe 1:2
"Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta" – Ê-phê-sô 2:4
"Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy." - Ê-phê-sô 5:28

Va-len-tine đến rồi đây,
Tình yêu Thiên Chúa tràn đầy bao la!
Chúc cô, chú, bác, gần xa,
Chị em, bè bạn, mọi nhà yêu thương!
Chúc cho kẻ sống tha hương,
Lang thang đây đó được thương yêu hoài,
Chúc cho tất cả tháng ngày,
Tình Trời bao phủ lâu dài trong ta!
Cho dù bão táp phong ba,
Cũng không ngăn cách Tình Cha với mình!
Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh,
Từng giây dẫn dắt hành trình chúng ta!
Hãy yêu thắm thiết thật nha,
Yêu như Chúa đã vì ta xuống trần,
Yêu không phân biệt cá nhân,
Yêu người như chính bản thân của mình!
Yêu thương ta sống thật tình,
Ơn Trời ban xuống, chúng mình yêu nhau!

Tiểu Minh Ngọc