Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 789

Có Chúa Bình An Mỗi Một Ngày




Kinh Thánh: Rô-ma 3: 10; I Ti-mô-thê 1: 13; I Phi-e-rơ 2: 23

Tôi biết chính tôi chẳng ra gì
Xấu xa, tội lỗi nhiều quá đi. 1
Đứng trước Đấng toàn năng, thánh khiết
Đáng chết là tôi, chẳng oan chi…

Tôi biết tôi chính là tội nhân
Xứng đáng bị phạt đến ngàn lần.
Yêu tôi, Chúa chết trên thập tự 2
Để cứu tôi, Chúa phải thế thân…

Không có một ai là công bình 3
Tất cả đều tội lỗi đáng kinh
Nếu Chúa không yêu thương chết thế
Vô phương tự cứu hỡi chúng sinh. 4

Chúa đã ban ơn cứu rỗi rồi
Bạn chỉ cần tin Chúa Ba Ngôi. 5
Đừng loay hoay làm lành lánh dữ
Việc của ta làm áo nhớp thôi. 6

Mời bạn đến với Chúa hôm nay 7
Cuộc đời được phước hạnh lắm thay
Ma quỷ luôn luôn gieo sợ hãi
Có Chúa bình an mỗi một ngày. 8

Tháng 3/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 I Ti-mô-thê 1: 13
2 I Phi-e-rơ 2: 23
3 Rô-ma 3: 10
4 Công Vụ Các Sứ Đồ 4: 12
5 Ê-phê-sô 2: 8, 9
6 Ê-sai 64: 6
7 II Cô-rinh-tô 6: 2
8 Giăng 14: 27