Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1287

25 Năm…





"Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật." - 1 Ti-mô-thê 2:1-3
"Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ." - Ê-phê-sô 6:18

25 năm trôi qua như tích-tắc,
Bây giờ nhìn lại… thấy nhớ tuổi thơ,
Cứ mãi lo chơi, đâu biết chữ ngờ,
Đùng một cái, 25 năm biến mất!

Bạn của tôi, giữa quê nhà tấp nập,
Xe đầy đường, khói mịt cả trời xanh,
Người xa xứ, tôi nhớ về kỷ niệm,
Trường ngày xưa, cùng bè bạn tranh dành…

Chúc tất cả, an lành trong năm mới,
Được tươi cười, hạnh phúc mãi quanh năm,
Giàu sức khoẻ, cùng gia đình đầm ấm,
Nguyện ước thành công sẽ đến rất gần…

Tôi cầu nguyện, và xin Ngài thương xót,
Những bạn bè, còn chưa biết đến Cha,
Trong thế gian, còn đầy dẫy xấu xa,
Xin Chúa cứu, họ ra từ tội lỗi!

Ôi xin Chúa, Đấng yêu thương vô đối,
Luôn nhân từ, hay chậm giận, thứ tha,
Xin cho người, biết nhận lỗi với Cha,
Lòng thống hối, ăn năn quay trở lại!

Tôi hy vọng, một ngày mai tươi sáng,
Hết mọi người, hết tất cả bạn tôi,
Biết hạ mình, kính sợ Chúa Ba Ngôi,
Lòng vui thỏa, trong tình Ngài miên viển!

(…một ngày nhớ lại những người bạn ở Việt Nam chưa biết đến Chúa, sau gần 25 năm gặp lại họ, cuộc đời vẫn còn lặn hụp trong xã hội quá nhiều nan đề… - ĐHSP FB - 02/09/2015)
Tiểu Minh Ngọc