Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 107

Ánh Sáng Thiên




(Dựa vào ý Thi-Thiên 27:1)

Ngài là Nguồn Ánh Sáng Thiên,
Trên Trời vinh hiển bình yên ngút ngàn,
Ngài là Ánh Sáng Thiên Ðàng,
Muôn đời che chở nhân gian lạc lầm!
Từ Ngài chiếu sáng vào tâm,
Tận lòng con hiểu Tình Thâm đời đời!
Trời Cao chói sáng rạng ngời,
Nhân từ ân điển cứu người và con,
Ngài ban sông núi nước non,
Gia đình đầm ấm, cháu con thuận hòa,
Có Ngài chiếu sáng trong nhà,
Ðời con hạnh phúc khó mà tàn phai!
Con đây cũng chẳng sợ ai,
Vì Ngài là "đồn lũy" dài che con,
Ðời con sẽ chẳng mỏi mòn,
Bởi Nguồn Ánh Sáng mãi còn trong con!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, July 20, 2005