Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 124

Điều Răn Thứ Mười - Chớ Tham Lam




“Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” - Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17

Làm người chớ có tham lam,
Không nên để ý đông nam của người!
Láng giềng “lân cận” vui cười,
Xẻ chia cơm áo, nói lời tâm giao,
Đừng tham “tớ gái” vật nào,
Cũng đừng “tham vợ”, kẻ giàu hơn ta...
Cuộc đời, năm tháng chóng qua,
Vạn muôn của cải chỉ là hư không!
Sống sao đừng thẹn với lòng,
Đừng “tham nhà kẻ” hương đồng quanh ta,
Bởi nơi Thánh Chúa là Nhà,
Thiên Đàng vĩnh cửu thật là giàu sang,
Trân châu, ngọc bửu trải vàng,
Đời ta có Chúa ngập tràn phước ơn!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, August 03, 2005