Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 125

Ơn Phước Trong Sự Kính Sợ Chúa




“Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh hồn người sẽ được ở nơi bình an. Và con cháu người sẽ được đất làm sản nghiệp. “ - Thi-Thiên 25:12-13

Ai luôn kính Đức Chúa Trời,
Thì “Ngài sẽ chỉ dạy lời” khôn ngoan,
Ngài cho người “được...bình an”,
“Linh hồn” tươi mới, ngập tràn phước ơn,
Cho người mãi tiến chẳng sờn,
Cuộc đời vui thỏa còn hơn sang giàu!
Dù đời trắc trở làm sao...
Ngài luôn che chở, tâm giao mở đường,
Cho người cảm thấy được thương,
Và thêm “con cháu” tiến hương rạng ngời!
Gia đình hạnh phúc đời đời,
Nhờ ơn kính sợ Chúa Trời luôn luôn!

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, August 10, 2005