Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 31

NGHI NGỜ




Đã bao lần nghi ngờ như bóng tối
Che khuất Ngài trong giờ phút nguy nan
Bao ảo tưởng đưa ta vào ngõ rối
Chúa ở đâu? Ta thường tự hỏi thầm
Sao lánh mặt khi Ngài đầy quyền phép
Chỉ bằng lời mà lập địa khai thiên.
Bởi không tin ta thấy đời hết đẹp
Chỉ tràn đầy sầu khổ lắm truân chuyên.
Chúa cứu được, sao Ngài dừng tay lại?
Bệnh nan y Chúa chẳng chữa cho lành?
Ta kêu khóc khan hơi, lòng điếng dại
Thấy bơ vơ như chiếc lá lìa cành.
Mất nguồn sống, cây khô dần đến chết
Mà đắng cay phiền muộn vẫn chưa tan.
Hồn rỉ máu với đêm mù chẳng hết
Ta nghi ngờ vì vướng bẫy Sa-tan.
Việc Chúa làm, làm sao ta hiểu được
Những khổ đau, hoạn nạn, những tật nguyền
Có phải chăng là chương trình định trước
Dành cho ta theo Thánh ý vẹn tuyền?
Hay phải chăng Chúa mất quyền kiểm soát
Không quan tâm đến thân phận loài người
Chúa bỏ mặc không xót thương cứu thoát
Để người trôi theo giòng nước ngược xuôi?
Bao câu hỏi “Tại sao?” thường lởn vởn
Oùc cạn nầy, câu giải đáp không về
Đừng hỏi nữa khi đức tin thiếu thốn
Chính lòng ta, ta chưa hiểu mọi bề.
Ta hữu hạn mà Ngài thì vô hạn
Sao trông mong thấu triệt mọi nhiệm mầu
Qua gương mờ ta nhìn đời bảng lảng
Như khói chiều hơi nước thoáng tan mau.
Ta tưởng Chúa bỏ ta ngoài gió lạnh
Quên ta như sâu bọ dưới bùn đen
Quan hệ đứt giữa ta và Chúa thánh
Cầu gãy rồi, tơi tả cả niềm tin.
Trước thử thách đức tin ta lay động
Như thuyền nan trên ngọn sóng chòng chành
Hy vọng mất, ta thở dài tuyệt vọïng
Chúa đâu rồi? Đời thấy hết tươi xanh
Qua kinh nghiệm ta lần hồi cảm nhận
Con yêu Cha thì sẽ chẳng nghi ngờ
Đức tin vững đâu phải là bảo đảm
Cuộc đời luôn hạnh lạc, chẳng phiền lo.

Ôi Chúa yêu ta với tình bất biến
Dù đui mù câm điếc cả hồn thân
Aùi tình Chúa, ái tình vô điều kiện
Chúa cho ta với tất cả nồng nàn.
Bão tố cuộc đời, đương đầu chống chọi
Ta trung kiên yêu Chúa chẳng than van
Không hỏi nữa “Tại sao?” nhưng sẽ nói:
“Con yêu Cha, yêu mãi đến hơi tàn”
Tin cậy Chúa, quyết trọn đời thực hiện
Dù thế đồ khúc khuỷu ngập chông gai
Tạ ơn Cha, lời không hề tắc nghẻn
Tôn vinh Ngài, bài hát mãi ngân dài.

Linh Cương