Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 25

Chúa Luôn Ở Cùng Anh




Này anh ơi! trước mặt anh là núi
Hãy cố trèo vì Chúa ở cùng anh.
Này anh ơi! trước mặt anh là vực
Chớ ngại ngừng Chúa cũng ở cùng anh.

Sông sâu kia có cản bước chân anh
Cố nhẫn nại thuyền Giê-hô-va đang cập bến
Đường anh gập ghềnh chông gai hiểm trở
Giày Đức Giê-hô-va đưa bước anh đi
Chân mỏi, gối đau, lưng anh cong cứng
Chúa Đấng chữa lành thêm sức cho anh

Hãy đứng lên!
Tả hữu chớ xoay, lưng không ngoãnh lại
Phần của anh phía trước Chúa đã dành
Bao hoa thơm, quả ngọt, bánh đầy mâm
Chúa đợi anh ngồi cùng bàn với Chúa
Hưởng nước đời đời với Đức Chúa Cha
Thiên Đàng ở đó
Chúa ở cùng anh.

Hải Thủy
Việt Nam