Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 34

VUI CHÚA BAN




Vui Chúa ban không là vui vật dục
Không là vui trời đất gọi xuân về
Mùa sẽ qua, sẽ tan vàng nát ngọc
Đời hư không vương vít giữa khung mê.

Bóng hạnh phúc trần ai, màn sương khói
Hương hết nồng, hoa rụng xuống hư vô
Vui ngoài Chúa rồi cũng ngày vuột khỏi
Buồn lại về tư lự giữa đêm mưa

Trần thế phù hoa một chiều quay mặt
Lửa Thánh Linh sáng rực giữa tâm hồn
Lửa đốt rụi những đam mê vật chất
Những ưu tư phiền não óc căng dồn.

Vui trong Chúa giữa biển đời cuồng nộ
Thuyền căng buồn no gió lướt trùng dương
Màu thạch lục mát êm từ vạn thuở
Mắt luyến nhìn trong sảng khoái yêu đương.

Vui tròn trịa ngập tràn lòng sạch bợn
Cơ-Đốc nhân nhịp bước đường về trên
Qua sạn đạo hay đồng xanh mơn mởn
Vui bám chơn Cứu Chúa mạnh năng quyền.

Linh Cương