Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 174

Lời Chúc Xuân Bính Tuất, 2006




Ngày Xuân Bính Tuất vui mừng,
Nhẹ nhàng thoáng đến trên từng tiểu bang,
Trong nhà rộn tiếng cười vang,
Cháu, con kính chúc lời vàng phước ơn...
Chúc cho cha mẹ mạnh hơn,
Chúc ông bà khỏe, giang sơn hòa bình,
Chúc anh chị mãi chung tình,
Nuôi con khôn lớn thông minh biết Ngài,
Chúc cho bè bạn trong ngoài,
Tinh thần vững chắc, bền dai bước đường,
Cùng nhau thông cảm, tựa nương,
Cầu xin Thánh Chúa yêu thương quan phòng!
Chúc cho tư tưởng tinh thông,
Khởi nguồn từ Chúa Chí Tông trên Trời!
Chúc cho gia quyến rạng ngời,
Cùng nhau chia xẻ Ngôi Lời thánh thiên!
Lời Ngài là phước triền miên,
Ban cho tất cả năng quyền thế gian,
Thêm vào năm tháng ngọc vàng,
Chuổi ngày phước hạnh Thiên Đàng cho ta!
Chúc cho tất cả mọi nhà,
Một năm mới đến thật là sáng tươi,
Ai ai cũng nở nụ cười,
Trong Nhà Thiên Chúa, sống đời hiển vinh!

(Xin kính chúc tất cả quý thân tín hữu gần xa được một năm mới Bính Tuất tràn đầy phước hạnh nơi Đức Chúa Trời chúng ta!)

Tiểu Minh Ngọc
Wednesday, January 18, 2006