Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 191

Ca Dao - Chẳng Thà... Còn Hơn




Chẳng thà kính sợ Chúa Trời,
Làm điều ngay thẳng, mà đời vinh quang,
Còn hơn thong thả hoang đàng,
Để rồi khi chết, làm tàn bụi tro!

Chẳng thà trao Chúa nổi lo,
Cho tâm bình thản, như cò thẳng bay,
Còn hơn thấp thỏm đêm ngày,
Để rồi lao sức, thở dài hởi ơi!

Chẳng thà suy gẫm đời đời,
Hiểu sâu Kinh Thánh, Thiên Lời Chúa ban,
Còn hơn theo đuổi trần gian,
Những điều tạm bợ, lại càng dễ hư!

Chẳng thà cậy Chúa nhân từ,
Ngài luôn thương xót, tràn dư phước lành,
Còn hơn nhân thế mong manh,
Một cơn gió bão, cây cành lìa thân!

Chẳng thà ca tụng hồng ân,
Oai quyền Danh Chúa, dấng thân cứu người,
Còn hơn nghe tiếng trần đời,
Nói cho xong chuyện, đầy lời hiểm sâu!

Chẳng thà để Chúa làm Đầu,
Soi đường dẫn lối, bể sâu ngại gì,
Còn hơn chỉ chút uy nghi,
Của đời ngắn ngủi, được gì đời sau?

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, February 28, 2006