Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 193

Cao Hơn!




"Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu" - Ê-sai 55:8-9

Mỗi khi cầu nguyện xin ơn,
Chúa đều đến giúp còn hơn ý cầu!
Ơn Ngài mãi mãi bền lâu,
Còn thêm hạnh phúc đậm màu sáng tươi...

Trí Ngài chẳng phải trí người,
Đường Ngài cũng chẳng do đời nghĩ ra,
Trời xanh cao vút tận xa,
Cao hơn tất cả ngôi nhà thế gian,
Con người là kẻ bần hàn,
Làm sao hiểu được Thiên Đàng hiển vinh,
Cho nên đừng ráng tự mình,
Tìm ra ý tốt Thánh Linh muốn làm!

Từ đông, tây, bắc, xuống nam,
Ruộng đồng, sông núi, ai am hiểu tường?
Chỉ nên đến Chúa tựa nương,
Một lòng tin chắc Thiên Đường cao hơn!

Tiểu Minh Ngọc
Friday, March 03, 2006