Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 27

Nắng Hạ.




Nắng hạ bừng lên giữa khoảng trời,
Cho đời thêm đẹp, cảnh thêm tươi,
Mây trắng bay bay trong trời biếc,
Nghe lòng xao xuyến lắm , ai ơi !

...Hoa cỏ xinh tươi dưới nắng hồng,
Chim mừng ca hát giữa không trung,
Thiên nhiên Chúa tạo tươi đẹp qúa,
Xúc cảm trào dâng tận đáy lòng.

Chúa đã cho ta thật qúa nhiều,
Mà ta đền đáp có bao nhiêu?
Bao lần hứa sẽ hầu việc Chúa,
Lời hứa bay đi tựa cánh diều.

Tôi muốn cùng đi khắp nẻo đường,
Đem người về với Chúa yêu thương,
Tình yêu tỏa sáng dường nắng hạ,
Chan hòa trên khắp nẻo quê hương.

( Ngọc Lam Kiều-May 2006).