Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 210

Người Gieo Giống Tin Lành




"Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!" - Rô-ma 10:15
"Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!" - Ê-sai 52:7


Ôi người gieo giống Tin Lành,
Ra đi chẳng ngại vuốt nanh thú rừng,
Dù cho mưa gió không ngừng,
Đôi chân đều bước qua từng xóm thôn...

Ra đi nhờ Chúa Chí Tôn,
Ban cho tâm quyết, trí khôn, an bình,
Trọn tin vào Đấng cứu mình,
Bước đi chẳng ngại gập gềnh núi sông...
Lời Ngài huyền diệu ngập lòng,
Cho người gieo giống cậy trông vững vàng,
Người đi rao giảng Bình An,
Giúp cho nhân thế xóa tan u-buồn...
Đẹp thay cao quý tâm hồn,
Của người gieo giống tràn tuôn nhiệt thành!

Cầu xin Cứu Chúa, Tin Lành,
Ở cùng giúp đở, quản canh mọi người,
Cho người gieo giống vui tươi,
Rao Tin Lành Chúa vào đời cứu nhân!

Tiểu Minh Ngọc
Monday, March 27, 2006