Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 83

Thiên-Thần Của Chúa.




Tặng : cô Phùng-Thụy-Nghi, người đã làm chứng
quyền-năng, ơn-phước và sự thành-tín của Chúa
trong kỳ Hội-Đồng Bồi-Linh Lửa Thiêng tại Abbotsford
vào ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2006 (Canada).

Ai đứng đó hay thiên-thần của Chúa
Xuống trần-gian chuyển sứ-điệp Cha yêu :
"Hởi các con ! là những kẻ Ta yêu,
Chớ rúng-động khi thử rèn qua lửa.

Hãy trung-tín tin chắc lời Ta hứa,
Vững-vàng đi, đừng liếc ngó hai bên.
Chớ thối lui, nhìn phía trước tiến lên,
Cứ bền đỗ vui-mừng đi qua lửa.

Hãy đứng dậy, ra đi không lần-lữa
Rao danh Ta cho khắp thế-gian nầy
Đến tận cùng trái đất mọi người hay :
"Hãy tiếp-nhận Giê-Xu làm cứu Chúa."

Hãy lánh xa thú vui đời, vì lửa
Từ thượng-thiên sẽ thiêu đốt ra tro.
Hãy chống-cự Sa-tan, vì chính nó
Là thiên-thần đã phản-nghịch lại Vua.

Ta trung-tín với những lời Ta hứa,
Hãy theo Ta từng bước, chớ ngập-ngừng.
Hãy dâng lời cảm-tạ. Hãy vui-mừng.
Trong mọi sự hãy trình-dâng Thiên-Chúa."

Cảm-tạ Chúa, Chúa chính là ánh lửa
Soi sáng con trong cõi tạm thế-gian.
Nếu thử rèn Chúa cho gặp gian-nan,
Xin thêm sức cho con đi theo Chúa.

Cảm-tạ Chúa, Chúa chính là ngọn lửa
Nung lòng con nóng cháy bước theo Ngài.
Chúa chính là ánh sáng của sao Mai
Trong đồng vắng soi đường về đất hứa.

TBM.