Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 218

Sử Dụng Tiền Bạc




Tiền là ơn phước Chúa cho,
Món quà sinh sống ấm no trong đời.
Cho nên phải biết ơn Trời,
Đã luôn chăm sóc, rộng rời bền lâu!

Lắm khi tiền của gây sầu,
Bởi lòng tham muốn sang giàu hư vô,
Biến lòng thành kẻ hồ đồ,
Đi vào tội lỗi mã mồ Sa-tăn,
Rồi đời phủ ngập khó khăn,
Từ từ quên Chúa, tâm thần bất an...

Sống đời phải biết khôn ngoan,
Ăn xài phung phí là đàng lụy suy.
Người khôn phải tránh lâm nguy,
Sống theo ý Chúa điều gì cũng qua.
Dâng tiền hầu việc Thiên Cha,
Một phần mười cũng đâu là bao nhiêu,
Thay vào ân phước càng nhiều,
Cuộc đời trong Chúa mọi điều thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc
Sunday, June 11, 2006