Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 8

CẢM THỨC PHỤC SINH




Con muốn gởi một "e-mail" cho Chúa
Để chào mừng mùa hoa nở phục sinh
Để hoan ca ơn cứu rỗi Tin Lành
Để chúc tụng Chúa quyền năng viên mãn

Xưa bạo lực đã niêm phong mồ mã
Dùng quyền uy cột trói Chúa nhân lành
Linh năng vào bình minh sống tinh anh
Đã đánh ngã dẹp tan quyền tăm tối

Năng lực sống như cuồng phong mở lối
Như lửa hồng tiêu hủy bóng ma vương
Như bình minh chân lý vút thiên đường
Như triều lớn ngập tràn lan đại hải.

Con chiêm ngưỡng nguồn phục sinh vạn đại
Con dựa hồn hít trọn khối linh năng
Con bơi trong nguồn sung mãn vĩnh hằng
con tắm gội suối chân quang vĩnh phúc.

Trong linh ý gợi hồn con cảm thức
về bạo quyền bóng tối của quê hương
Đã niêm phong, hũy phá những giáo đường
Đã ức chế Cơ đốc nhân tin kính.

Như nghĩa trang đêm phục sinh vắng lạnh
Phút chót rồi, mộ đá sắp nổ tung
Phút chót rồi, động đất đã chuyển rung
Làm ngã đổ mọi bạo quyền mê tín.

Giọt nước mắt Cơ-đốc nhân trung tín
Sẽ thăng hoa trong háo hức vui mừng
Giữa ánh hồng tỏa sáng lửa phục sinh
Giữa tiếng hát vút từng mây khen ngợi.

Chúa đắc thắng với linh năng vạn đại
Tháo gông cùm bẻ trói bóng ma vương
Ngài dẹp tan nghiền nát hội vô thần
Làm tan chảy khối tà linh mê tín.

Năng lực Chúa như cuồng phong chuyển động
Sẽ tràn vào mọi Hội thánh Việt nam
Sẽ thổi tung các đố kỵ bất đồng
Sẽ hiệp nhất trong Linh năng đắc thắng

Đây lớp lớp muôn triệu người tin nhận
Đó hằng hà phép lạ tỏ linh ân
Tiếng hoan ca chúc tụng vút mây tầng
Lời cảm tạ ngập trường giang Thái hải."

Thư chấm dứt con xin Ngài "forward"
Bằng linh truyền "internet" thiên cung
Qua "world wide web" nghìn trùng
Cho dân Việt khắp tận cùng thế giới.

THANH HỮU, March 2000